Kết quả tìm kiếm cho "bộ xương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23380
Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng đáng kể danh sách đại diện các tổ chức châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia châu Âu có liên quan đến chính sách chống Moskva của EU, những người bị cấm nhập cảnh vào Nga. Bộ này cho biết thêm đây là hành động đáp trả các gói trừng phạt thứ 17 và 18 của EU nhằm vào Nga.
Ngày 22/7, Đảng ủy xã Vĩnh Xương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2025.
Nhiều năm nay, nghề bán dừa nước trở thành sinh kế quen thuộc của người dân ven sông Cái Lớn, Cái Bé, tỉnh An Giang. Dừa nước cho trái quanh năm và buôn bán sôi động nhất vào những tháng nắng nóng, khi nhu cầu giải khát tăng cao.
Nhằm ứng phó với bão số 3, tỉnh Ninh Bình theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão, liên tục chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động trong mọi tình huống. Tối 21/7, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng, chống bão.
Hạt chia là loại hạt phổ biến trong thực đơn giảm cân, nhưng không phải ai cũng biết sự khác biệt khi ăn nó vào buổi sáng và buổi tối.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), các đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 22-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.191 đồng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Vào hồi 4 giờ sáng nay (22-7), vị trí tâm bão số 3 (bão Wipha) ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110km về phía Đông Bắc.
Trong “bách nghệ”, nghề thợ lặn được xem là bước đường cùng của dân sông nước miệt đồng bằng châu thổ Cửu Long. Tuy nhiên, đối lập với khung cảnh mưu sinh tăm tối của chốn sông sâu, những ai theo nghề này luôn ước muốn về tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.
Đợi con cá linh mùa nước nổi, không đơn thuần là đợi một sản vật thiên nhiên mà là đợi chờ một mảnh hồn quê, một phần ký ức ngọt ngào gắn bó với tuổi thơ và chất sống hào sảng của người dân sông nước miền Tây.
Bị cụt hai chân, mất ba ngón tay trái sau chiến tranh nhưng ông Mai Văn Thái (61 tuổi) - thương binh hạng 1/4, tên thường gọi Năm Thái, ngụ khu phố Minh Phú, xã Châu Thành (tỉnh An Giang) vẫn sống lạc quan, chăm chỉ lao động. Người lính kiên cường là biểu tượng sống động của ý chí vươn lên giữa đời thường.
Tối 21/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, với sự tham dự của hơn 450 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và thân nhân liệt sĩ.